Đêm tiễn biệt, chồng hỏi câu khiến tôi rơi nước mắt và nuối tiếc.
Sau khi cưới, chồng tôi sống ở quê vợ và nhanh chóng hòa nhập, nhận được sự yêu mến từ gia đình tôi. Mọi người đều khen anh là người chồng lý tưởng, hiếu thảo và yêu thương. Sau 3 năm, chúng tôi đã xây nhà và mua xe. Tôi ít về nhà chồng vì không quen với môi trường ở đó, và chồng thường về quê một mình vào dịp lễ. Cuộc sống vợ chồng kéo dài 8 năm nhưng gần đây tôi cảm thấy chán nản. Chồng tôi mở cửa hàng máy tính, thường về khuya, trong khi tôi vừa làm việc vừa chăm sóc con cái. Tôi hay cãi nhau với anh nhưng anh lảng tránh.
Một tháng trước, tôi quyết định ly hôn nhưng bị bố mẹ ngăn cản. Bố cho rằng tôi dại dột vì chồng đang nỗ lực làm ăn. Dù vậy, tôi vẫn kiên quyết ly hôn. Khi tôi thông báo cho chồng, anh rất ngạc nhiên và hỏi lý do. Tôi nói đã nộp đơn và muốn sống tự do. Anh chỉ cúi đầu buồn bã. Ngày hôm sau, anh đề nghị chuyển đến cửa hàng vài ngày và muốn có bữa ăn cuối cùng cùng tôi. Chiều, anh đón con và chuẩn bị mâm cơm với món tôi thích, nhưng anh không ăn. Thấy vậy, tôi gắp cho anh một con tôm và bảo anh ăn.
Chồng hỏi tôi có biết anh thích ăn gì không, tôi ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ kén chọn món. Tôi thường nấu hải sản, anh vẫn ăn ngon lành. Anh cho biết mình thích thịt gà nhưng chỉ được ăn khi về quê. Anh đồng ý ly hôn để sống cho bản thân sau 8 năm chỉ sống vì tôi, và sẽ để lại tài sản cho tôi, còn anh về quê để báo hiếu bố mẹ. Cảm giác mất mát tràn ngập khi anh bỏ đi sau bữa cơm không ăn gì. Tôi hối hận và muốn níu kéo nhưng sợ anh không đồng ý. Giờ tôi phải làm sao?
Source: https://afamily.vn/dem-cuoi-cung-ben-nhau-chong-hoi-mot-cau-khien-toi-bat-khoc-hoi-han-20230923140355254.chn